Caritas Bà Rịa: Thăm Và Chúc Tết Các Cơ Sở Khuyết Tật, Nhà Dưỡng Lão, Quý Ân Nhân Nhân Dịp Xuân Giáp Thìn 2024

  • Thứ sáu, 15:58 Ngày 02/02/2024
  • Vào sáng ngày 30.01.2024, Caritas Giáo phận Bà Rịa đã đến thăm và chúc tết các cơ sở khuyết tật, nhà dưỡng lão, quý ân nhân nhân dịp Xuân Giáp Thìn, 2024.

    Đoàn 1 do Cha Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh – Giám đốc Caritas Bà Rịa làm Trưởng đoàn, cùng với Nữ tu Maria Vũ Thị Thu Hà – Chuyên trách Người Khuyết Tật, Nhân viên Văn phòng và Ban Điều hành Caritas Hạt Bình Giả, Xuyên Mộc đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Trường nuôi dạy trẻ Khuyết Tật Mai Linh, Trường nuôi dạy trẻ Khuyết Tật Sơn Bình, Cơ sở bảo trợ trẻ em mồ côi Hồng Ân và Mái ấm Thiên Thần (nuôi dạy trẻ khuyết tật) và Mái Ấm Tình Thương (Nhà dưỡng lão Vinh Châu).

    Đoàn 2 do Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Dương – Phó Giám đốc Caritas Bà Rịa, cùng với Nhân viên Văn phòng, Ban Điều hành Caritas Hạt Long Hương, Bà Rịa, Vũng Tàu đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Hội dòng Đaminh Bà Rịa và Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Caritas Bà Rịa, Nhà Dưỡng lão Nam Đồng, Nhà Dưỡng Lão Hải Lâm và hai mái ấm nuôi dạy các cháu mồ côi là Mái Ấm Thi Ân, Mái Ấm Long Điền.

    Ngoài phần quà nhỏ trao cho từng cụ già, từng em nhỏ, Caritas giáo phận đã trao cho các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, các mái ấm, các nhà dưỡng lão, mỗi cơ sở 30.000.000đ, Mái ấm Long Điền 20.000.000đ (số trẻ ít hơn), để góp phần chăm lo cho các cụ già neo đơn và các cháu khuyết tật, mồ côi…

     Ngoài ra, Caritas Bà Rịa cũng gửi thiệp, quà chúc tết, như một lời tri ân, đến các cơ sở đã cộng tác với Caritas thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đến những ân nhân tài trợ các chương trình hỗ trợ y tế cho người nghèo trong giáo phận. 

    Đây là việc làm thường xuyên, hằng năm vào mỗi dịp Xuân về của Caritas Bà Rịa. Phần hỗ trợ tuy chưa nhiều nhưng chất chứa tâm tình yêu thương, chia sẻ của cộng đồng, cả trong và ngoài giáo phận mà Caritas thay cho quý ân nhân, quý vị hảo tâm gửi đến các cụ, các cháu… Ước mong ngày càng có thêm nhiều người đồng hành với Caritas, cùng đồng hành với những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương nhất trong hành trình trần thế này, hầu ngày sau cùng được vui hưởng vinh phúc Nước Trời.

    Tin, ảnh: Marinô Hoàng – Tôma Thăng

    Bài viết liên quan